Khi đồng ý kết hôn, cô vợ không ngờ rằng sẽ phải chia giường với "quái vật".
Năm 2002, Lisa gặp Keith Gordon và cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được người đàn ông lý tưởng. Keith, một công chức tốt bụng và kín đáo, chính là mẫu người mà Lisa mong đợi. Một năm sau, họ kết hôn, niềm vui càng tăng khi Lisa mang thai 5 tháng. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng sau này sẽ phải chung sống với một người đàn ông có quá khứ nổi loạn. Từ năm 17 tuổi, Keith đã cạo trọc đầu và xăm mình, nhưng sau đó đã phẫu thuật để xóa hình xăm. Đến năm 2009, anh quyết định xăm lại và muốn trở thành "người tuyệt vời nhất Essex".
Trong gần 5 năm, Keith đã chi khoảng 15.000 bảng để xăm kín cơ thể và khuôn mặt. Ở tuổi lục tuần, anh đã có rất nhiều hình xăm, khiến vợ khó chấp nhận hình ảnh mới của mình. Keith cho biết việc xăm mình không chỉ là sở thích mà còn giúp anh giải tỏa chứng rối loạn ám ảnh OCD mà anh đã chịu đựng hơn 40 năm. Theo vợ anh, Lisa, những hình xăm đã giúp Keith trở nên hạnh phúc hơn, giảm bớt sự trầm cảm và tính cách kỳ quặc. Keith khẳng định anh không hối hận về quyết định của mình và yêu thích sự chú ý cũng như bản sắc khác biệt của mình.
Keith, từng là một người đàn ông trắng trẻo, giờ đây đã hoàn toàn phủ kín hình xăm. Dù chồng cảm thấy hài lòng với diện mạo mới, chị Lisa lại không như vậy. Chị thừa nhận rằng nếu gặp lại Keith bây giờ, chị có thể sẽ không cưới ông. Chị cảm thấy xấu hổ khi đi ra ngoài cùng chồng vì ánh mắt soi mói từ mọi người. Mặc dù diện mạo đã thay đổi, Keith vẫn là người chồng, người cha đầy tình cảm. Lisa chia sẻ rằng chị đã trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng tinh thần khi chứng kiến sự thay đổi của chồng. Chị cảm thấy mỗi đêm nằm cạnh Keith như đang ngủ với một con quái vật.
Ricky, con trai của Keith, từng chia sẻ với Daily Mail rằng cậu không thích những hình xăm của bố và cho rằng chúng khiến bố trông giống ác quỷ, trong khi bạn bè cậu lại thấy bố rất ngầu. Keith cảm thấy buồn khi vợ và các con không ủng hộ sự thay đổi của mình, nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Lisa, vợ của Keith, cho biết họ đang học cách chấp nhận người chồng, người cha của mình, vì biết rằng việc phủ hình xăm lên sẽ giúp Keith đối phó với chứng ám ảnh của mình. Chị mỉm cười nói: “Ông ấy đúng là quái vật, nhưng là quái vật của riêng tôi.”





Source: https://afamily.vn/khi-gat-dau-dong-y-ket-hon-nguoi-vo-chua-tung-nghi-co-ngay-minh-phai-ngu-chung-giuong-voi-quai-vat-20170919110710367.chn